Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Philippines 1-1 Việt Nam: Giữ vững ngôi đầu bằng trận hòa... đau tim

22:46 ngày 18/12/2024
6
Philippines vượt lên dẫn ở phút 68, nhưng bằng nỗ lực cộng thêm một chút may mắn, Việt Nam đã giành lại 1 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng B, AFF Cup 2024 (Asean Cup) trên sân Rizal Memorial. 

BÀN THẮNG
Philippines: 
Gayoso (68’)
Việt Nam: Ngọc Tân (90+7’)

Thay đổi về con người, nhưng…

Hàng loạt sự thay đổi về nhân sự đã được HLV thực hiện trong trận đấu với Philippines. Dường như nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn xoay tua cầu thủ và cũng muốn tạo ra bất ngờ cho người đồng nghiệp HLV Albert Capellas. Nhiều người mới nhưng ĐT Việt Nam không có sự thay đổi trong cách vận hành chiến thuật. Hành lang phải nơi Văn Thanh và Thanh Bình góp mặt trở thành cánh tấn công chủ đạo. Ở phút thứ 9, Thanh Bình có đường chuyền để Văn Thanh thoát xuống rất nhanh. Số 17 của Việt Nam đã ngã trong vòng cấm địa, trọng tài cũng đã cắt còi nhưng sau khi check VAR đã đưa ra phán quyết, hậu vệ Cortek Ugelvik không có lỗi.

Hơn 20 phút đầu, hàng tiền vệ Việt Nam với Ngọc Quang, Ngọc Tân và Quang Hải ở giữa đã chơi không mấy hiệu quả. Có thể mặt sân cỏ nhân tạo cũng là một cản trở khiến đội bóng của HLV Kim Sang Sik kiểm soát bóng kém hơn so đội chủ nhà. Đinh Thanh Bình là người để lại nhiều dấu giày nhất ở hiệp đấu đầu tiên. Ở phút 25, tiền đạo đang khoác áo Ninh Bình nhận bóng xoay người vượt qua trung vệ Fernandez Linares, rồi tung ra một cú đá nhưng thủ môn Deyto đã xuất sắc cứu thua. 

Việt Nam còn có vài cơ hội khác như cú đánh đầu của trung vệ Thanh Bình hay Văn Thanh dứt điểm bằng chân trái đúng thủ môn Deyto. Phía bên kia, Philippines chỉ vài cơ hội tiếp cận khung thành. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng đủ báo động cho hàng phòng ngự Việt Nam. Một trong số này là tình huống “solo” qua 4 cầu thủ của Sison Reyes, trước khi tung ra cú đá cận chân. Thật may cho khung thành Nguyễn Filip, bóng đã đi không chính xác. 

Đoàn Ngọc Tân ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Đoàn Ngọc Tân ghi bàn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Đức Cường

Gỡ hoà… đau tim

Trước sự thiếu hiệu quả của hàng tiền vệ, HLV Kim Sang Sik đã đưa Hoàng Đức vào sân thay cho Quang Hải ở đầu hiệp 2. Thế nhưng sự xuất hiện nhạc trưởng số 14 vẫn không giúp cho tuyến giữa sáng tạo hơn. Khi mọi thứ đang khó khăn thì các cầu thủ trên hàng công đã chơi đầy nỗ lực. Sau một nỗ lực đáng khen của Vĩ Hào, Văn Thanh đã có cơ hội tung ra cú đá sấm sét khiến khung thành của Philippines rung chuyển. 

Để tăng cường cho hàng công, ở phút 64, Văn Toàn tiếp tục được đưa vào sân thay cho Ngọc Quang. Chỉ đúng 4 phút sau, Việt Nam đã bị chọc thủng lưới. Từ pha phất bóng dài bên phần sân đối thủ, Văn Khang đã bật nhảy tranh chấp thất thế, bóng bật vào trong vòng cấm địa và Gayoyo đã rất nhanh chân vượt qua sự truy cản của Việt Anh, trước khi tung cú đá bằng chân trái sấm sét đánh bại Nguyễn Filip. Bàn thua bất ngờ này buộc HLV Kim Sang Sik tiếp tục đưa Tiến Linh, Văn Vĩ và cả Tuấn Hải vào sân. Lúc này, Việt Nam đã chuyển sang chơi với đội hình 4-3-3. 

Phút 90+7’, Việt Anh có cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng cú đá của trung vệ này lại đi đúng vào vị trí của Deyto. Trận đấu có 8 phút bù giờ và đúng vào cái lúc tưởng chừng đã phải hứng chịu một trận thua thì “người hùng” của Philippines - thủ môn Deyto lại mắc sai lầm sau một pha đấm bóng. Doãn Ngọc Tân đã có mặt đúng lúc đánh đầu vào lưới trống giúp Việt Nam giật lại 1 điểm. Ở trận cuối cùng, Việt Nam có quyền tự quyết ngôi đầu bảng B khi tiếp Myanmar trên sân Việt Trì vào ngày 21/12.

Đội hình thi đấu Việt Nam vs Philippines

Philippines: Deyto, Kempter, Bailey, Linares (Aguinaldo 28’), Rontini, Tabinas,Baldisimo (Kekkonen 46’), Weathers Monis, Gayoso (Woods 65’), Sison Reyes, Kristenssen (Gayoso 65’)

Việt Nam: Nguyễn Filip, Nguyễn Thanh Bình,  Việt Anh, Duy Mạnh; Văn Thanh, Ngọc Quang (Văn Toàn 64’), Quang Hải (Hoàng Đức 65’), Ngọc Tân, Văn Khang(Văn Vĩ 75’); Vĩ Hào, Đinh Thanh Bình (Tuấn Hải 82’).

Đam San • 22:46 ngày 18/12/2024

Bài viết hay? Ấn để tương tác

2 6
Bình luận
  • Thế Quyết Nguyễn 07:01 ngày 19/12/2024

    Phải nói trận này Philipines đá hay hơn VN, và chúng ta có trận hoà đầy may mắn! Quan điểm của mình vẫn là sơ đồ 3 hậu vệ của HLV Kim rất dễ bị tổn thương. Gặp những đội phản công nhanh hoặc sử dụng những đường bóng dài ra hai cánh thì VN luôn trong tình trạng nguy hiểm. Việc không có 1 hậu vệ trái đúng nghĩa trong khi Văn Khang và Văn Vĩ vốn là những tiền vệ được kéo xuống đá hậu vệ khiến cánh trái luôn bị khai thác. Sơ đồ 3 hậu vệ đòi hỏi wingback phải lên công về thủ rất nhiều, nên khi xếp Vă

  • Vuong Trong Hung 23:08 ngày 18/12/2024

    HLv Việt Nam có vẻ chủ quan, khi thay đổi quá nhiều vị trí đá chính

  • Xe ủi tốc hành 23:11 ngày 18/12/2024

    Ngọc T6an tặng bàn tháng này cho ai?

  • Dương Nguyễn 23:26 ngày 18/12/2024

    Nổ cho lắm thì cũng tới mức này thôi. Vô bán kết gặp Thái hay Mã Lai cũng tèo.

    • Fan India 09:34 ngày 19/12/2024

      Vào bán kết với vị trí nhất bảng thì gặp Thái kiểu gì? trong khi đó Malay ở giải này không thực sự mạnh, đã thế trụ cột bị CLB chủ quản gọi về còn Việt Nam có đầy đủ lực lượng với sự bổ sung tiền đạo nhập tịch Xuân Son thì sẽ yên tâm hơn.

  • Hoàng Duy Song 06:43 ngày 19/12/2024

    Lo gì?Trận sau về sân nhà Việt trì Phú Thọ, đã có TÂY gánh?

Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay